"Bạn đã cảm thấy xấu hổ chưa?"
Chị Lệ Hoàng Mai, nhân viên kinh doanh tại Hà Nội, bỗng trở thành người thất nghiệp sau khi công ty bị bán và sếp mới sa thải toàn bộ nhân viên. Sau 3 tháng ở nhà, chị cảm thấy chán nản khi bị mẹ chồng và chị dâu châm chọc là ăn bám chồng, trong khi tiền tiết kiệm ngày càng cạn kiệt. Quyết định tìm việc, nhưng với kinh nghiệm hạn chế, chị không thể xin vào công ty lớn và công ty nhỏ thì trả lương quá thấp, nên gần một tháng phỏng vấn vẫn chưa có kết quả.
Trong thời buổi kinh tế khó khăn, chị Lệ quyết định nhận lời mời quản lý cửa hiệu thời trang của bạn để có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, khi bàn chuyện với chồng, anh không đồng ý vì cho rằng việc vợ làm thuê sẽ hạ thấp giá trị của mình. Chị Lệ biết chồng sẽ không thay đổi ý kiến, nên âm thầm đi làm. Sau hai tuần, sự việc bị bại lộ khi chồng chị bắt gặp cảnh chị đang xin lỗi khách hàng trong lúc bị quát mắng.
Chị Lệ kể rằng khi thấy vợ bị mắng, chồng cô đã tức giận đánh khách hàng, làm rối loạn cửa hàng. Khi khách yêu cầu kiện cáo, cô bạn của Lệ đã nói với chồng cô rằng "vợ anh đang đi làm thuê", khiến anh tức giận kéo Lệ về nhà và liên tục mỉa mai cô.
Chị Huyền, sống với một người chồng kiêu ngạo, luôn coi mình là trung tâm và không chịu thừa nhận sai lầm. Chồng chị cũng đối xử tệ với vợ, dẫn đến quyết định ly hôn của chị. Một câu nói mỉa mai từ chị gái khiến chị càng quyết tâm hơn.
Gần 2 năm đã trôi qua, nhưng chị Huyền vẫn nhớ như in những lời chồng chửi mắng hàng ngày. Chị cảm thấy kinh hoàng mỗi khi nghĩ lại, như thể đó chỉ là giấc mơ. Chị không dám ngẩng đầu sống vì sự nhục mạ của chồng. Chị kể rằng, sau gần một năm yêu nhau, họ đã kết hôn. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau đám cưới, khi về nhà chị, chồng bị cảm lạnh và đã mắng chị vì không phát hiện ra. Từ đó, chị phải chịu đựng hàng loạt lời chửi bới, cảm giác như sống trong tra tấn.
Chị Huyền chia sẻ rằng chồng chị thường xuyên mắng chửi, thậm chí còn xúc phạm cả bố mẹ chị chỉ vì những việc nhỏ nhặt như chưa rửa bát. Chị cảm thấy cuộc sống bên anh ngày càng ngột ngạt, luôn phải sống trong lo lắng và tự ti. Sau khi khóc lóc tâm sự với chị gái, chị nhận ra rằng mình cần phải tự giải thoát, mặc dù ban đầu chị lo ngại về ảnh hưởng đến con cái và gia đình. Cuối cùng, nhờ lời khuyên mạnh mẽ từ chị gái, chị đã quyết định rời bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.
Nhiều bà vợ ngỡ ngàng vì chồng yêu quá mức.



Source: https://afamily.vn/em-da-thay-nhuc-mat-chua-20131214023644464.chn